"Gia đình 9 người sống trong cảnh khó khăn, vợ phải bán con recién sinh để trang trải nợ nần khi chồng nằm liệt giường"
Anh Harswaroop Singh, 25 tuổi, lao động phổ thông ở Bareilly, Ấn Độ, bị thương nặng trong một tai nạn công trường hồi tháng 9/2017. Là trụ cột gia đình với 9 miệng ăn, trong đó có 2 con trai và cha mẹ già, anh phải vay nợ và thế chấp nhà để trang trải. Khi cậu con trai thứ ba Ankit ra đời vào tháng 12/2017, gánh nặng tài chính càng đè nặng. Để có tiền nuôi gia đình, anh và vợ Sanju, 21 tuổi, quyết định bán con mới sinh cho một cặp vợ chồng hiếm muộn với giá gần 15 triệu đồng. Tuy nhiên, việc này đã bị lan truyền và thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Lực lượng chức năng đã đưa đứa bé về với gia đình. Anh Harswaroop là lao động chính trong gia đình, nhưng gặp nhiều khó khăn: bố anh bị hen suyễn, mẹ ốm đau, em trai không có việc làm do gãy tay, và bản thân anh cũng bị gãy cột sống. Anh phải thế chấp nhà để vay tiền chữa trị, nhưng vẫn không đủ. Khi đứa con thứ ba ra đời, vợ chồng anh quyết định bán con để có tiền trang trải sinh hoạt và mong con có cuộc sống tốt hơn. Tuy vui mừng khi con được trở về, anh không thể hoàn trả số tiền đã nhận. Chính quyền địa phương đã chú ý và hỗ trợ gia đình anh, đưa anh tới bệnh viện công điều trị miễn phí.
Chính quyền địa phương đã mở tài khoản ngân hàng để hỗ trợ gia đình Harswaroop, trong khi nhiều tổ chức xã hội cũng quyên góp giúp họ vượt qua khó khăn. Chị Sanju rất vui khi nhận lại con, nhưng cũng mong chồng hồi phục để đi làm. Chị bày tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền đã giúp gia đình trong lúc khó khăn. Theo Daily Mail.



Source: https://afamily.vn/nha-9-mieng-an-chong-lai-nam-liet-giuong-vo-dut-ruot-ban-con-moi-sinh-de-trang-trai-no-nan-20180104162142685.chn